Thơ từ miền Kinh Bắc của Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 05:33 06/05/2022 Lượt xem: 229
----------

Thơ từ miền Kinh Bắc của Nguyễn Tất Đình Vân

SÔNG CẦU
 
Ngàn năm thao thiết sông Cầu
Một dòng bao khúc nông sâu lững lờ
Thuyền xuôi bến ấy ai chờ ? 
Đục trong vẫn chảy theo bờ nhân gian
 
Dạt dào sóng vỗ hân hoan
Con thuyền lúng liếng "người ngoan" yếm đào
Lời ca muôn thuở nao nao
Tình sông son sắt ngọt ngào tháng năm
 
Dòng sông chín khúc ruột tằm
Vấn vương giã bạn ướt đầm bờ mi
Vọng về tiếng hát Trương Chi
Còn trong lời gió thầm thì nắng mưa. 
 
Bờ sông vọng tiếng võng đưa
Chiều buông từng giọt chuông chùa ngân xa
Sông Cầu Kinh Bắc Quê ta
Cõng con thuyền thúng nở hoa nghĩa tình...


QUÊ KINH BẮC
 
Tôi lại về miền quê Kinh Bắc
Câu ca dao xưa vào cổ tích
Có vầng trăng nghiêng bóng sông Cầu
Câu Quan Họ níu kéo tay nhau
 
Lơ thơ con sóng câu hát về đâu  ?
Mà thắm tình miếng trầu môi đỏ 
Giải yếm đào buông nơi ngọn gió
Để chênh chao bay áo qua cầu
 
Hồn quê trong vành nón quai thao
lúng liếng dao cau diềm khăn mỏ quạ
Thơm ngát yếm đào nụ nở môi hoa
Hương đồng gió nội cỏ hát ngân nga
 
Mùa xuân về Kinh Bắc quê ta
Nghe âm vang sân đình trống hội
Bướm ong vui vẽ vòng phơi phới
Trong mơ say Quan Họ  ngàn năm...


DƯỜNG NHƯ
 
Dường như xuân đến rồi em ?
Nét xuân tươi mới lạ - quen ùa về
Dòng sông thao thiết canh triền đê
Nhớ thương muôn nối dãi dề thiếu nhau.
 
Dường như em vẫn rừng sâu
Trường Sơn rừng núi loang câu quân hành
Chiến hào xưa đã lên xanh
Lắng nghe gió hát lá cành cây reo
 
Rì rào dòng suối trong veo
Đâu rồi cái bóng "Chí Phèo"  "Nở "  xưa ?
Những người cuốc sới nắng mưa
San đường , xẻ núi sớm trưa bom rền
 
Dường như Xuân đến khắp miền
Xuân đang bừng ửng  "đồng tiền"  má hây
Díu dăng tay nắm bàn tay
Nụ hôn đầu ấm nồng say kiếp người
 
Dường như xuân đến em ơi !
Càng thương càng nhớ đường đời  ta qua ...
 

Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN 

 
tin tức liên quan