"Nhớ tháng năm xưa!" - Thơ: Lê Vĩnh Lạc

Ngày đăng: 06:07 06/05/2022 Lượt xem: 223
----------

Nhớ tháng năm xưa!
 
Em ơi tháng năm đã về rồi
Ngồi buồn ngắm cảnh nhớ phượng rơi
Sân trường cát trắng, chen lùm cỏ
Lác đác bên sân phượng đỏ rồi
 
Đàn trẻ nô đùa, reo ríu rít
Sáng hè phơi nắng hít hương Trời
Hoa phượng nở, trống trường im bặt
Những chiều hè, ong bướn lượn chơi
 
Gió thổi rung cành, hoa phượng rụng
Đỏ sân trường, lóng lánh mặt ao
Bên gốc phượng, xôn xao quấn quít
Tiếng nô đùa gầm thét vọng xa
 
Thời thơ ấu nghĩ mà luyến tiếc
Bao ước mơ đọng mãi chưa nhòa
 
Non sông muôn dăm một nhà
Đời người bươn trải cho qua hết rồi
Mới hay muôn sự tại Trờì
Đắng cay cũng vượt, ngọt bùi cũng qua.



Ngày 03-05-2022.
Lê Vĩnh Lạc
Hội viên hôi viên: hvhnt Trường Sơn

 
tin tức liên quan