Thơ Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 04:49 13/05/2022 Lượt xem: 189
----------------------- 

Thơ Phan Vĩnh Điển

QUÊ MẸ
 
Con về thăm quê mẹ một chiều đông
Làng thuần nông bên sông Hồng lặng sóng
Làng của mẹ ngày xưa nghèo lắm
Vết trâu đầm còn loang lổ mặt đê
 
Cả làng toàn nhà tranh, vách đất
Nhiều năm nước lụt tới móc nhà
Nhà nhà phải bồng con đi chạy lũ
Cơm cháo giúp nhau lúc bão giông...
 
Nhưng ai cũng hiền lành phúc hậu
Qua nhà nào cũng níu kéo vào chơi
Bà trẻ lưng còng, nấu cơm mời khách
Bưng bát cơm ăn, lòng cảm động rưng rưng
 
Nay con về, bà đã đi xa
Căn nhà xưa, nay đã được xây cao
Đời sống bây giờ ngày thêm khấm khá
Con cháu đầy nhà, phấn khởi vui tươi
 
Quý hơn cả là lòng người quê mẹ
Tuy còn nghèo nhưng tình cảm chứa chan
Cứ bắt nhận quà từ củ khoai, củ sắn
Đến rổ trứng đầy và cả ngan, gà
 
Cả đời con phiêu bạt muôn nơi
Đi qua biết bao vùng, miền cả nước
Nhưng mỗi lần nhớ về quê mẹ
Là làng quê giầu nhất yêu thương..!

 

Viết khi về thăm quê mẹ 25/11/2021
Sửa lại tháng 4/2022

 
NGÀY NHẬP NGŨ
 
Hôm nay ngày nhập ngũ
Đã gần năm mươi năm
Ngày đó còn trẻ lắm
Ngây thơ và trong trắng
Cứ ngỡ mới hôm nào ?
 
Bỗng trở nên xa cách
Cha mẹ với người thân
Bạn bè và thầy giáo
Cùng bảng đen, phấn trắng
Lòng trống trải, mênh mông
 
Lần đầu mặc áo lính
Rộng thùng thình, ngộ nghĩnh
Đầu đội mũ ngôi sao
Chàng học trò thuở nào
Thành người lính chiến binh
 
Dẫu biết rằng ngày mai
Cuộc sống đời quân ngũ
Vất vả và gian lao
Hứa lòng mình cố gắng
Vượt qua mọi chông gai...
 
Chiến trường xa đang nóng
Bao lớp trai lên đường
Để giải phóng miền Nam
Cho Tổ quốc liền dải
Phấp phới mầu cờ bay
 
Bao năm trong quân ngũ
Cứ tiến dần từng bước
Vinh dự và đau thương
Có những lúc kiên cường
Gặt hái được thành công
 
Hơn mười năm bươn trải
Trên mảnh đất Tây Nguyên
Qua bao nhiêu gian khó
Vẫn sáng ngời niềm tin
Một ngày mai tươi sáng...!



Đêm 27/4/2022

             
BẠN THỜI QUÂN NGŨ
Tặng anh TVH
 
Tôi có bạn thân thời quân ngũ
Sống vô tư, tình cảm, chân thành
Suốt ngày chui gầm, mải mê chữa máy
Nên nhiều năm là Chiến sỹ thi đua
 
Anh rất chăm làm thơ và đọc sách
Sống chan hoà cùng đồng đội yêu thương
Mặc cho ai bon chen, nhung lụa
Anh vẫn vô tư với lựa chọn của mình
 
Bao năm trời anh kiên trì làm thợ
Ngồi bên thành máy suốt cả ngày
Để chỉnh bơm cao áp bằng tay
Cho đến khi máy nổ nhịp nhàng...
 
Ôi ! Một con người vô tư, trong sáng
Làm sống dậy, bao tâm hồn tươi trẻ
Sống hết mình vì trách nhiệm, lương tâm
Không đòi hỏi, dù nhỏ nhất cho mình
 
Tuy hai người ở hai vị trí
Nhưng quý nhau như thể anh em
Trước khi phân công mọi việc
Tôi đều tham khảo ý kiến của anh...
 
Sống ở Tây Nguyên ngày đầu gian khó
Vẫn lạc quan với câu thơ lãng mạn:
"Tây Nguyên không có hoa đào
Hoa phong lan nở, đón chào xuân sang"
 
Khi về già vẫn hăng say công tác
Dân phố bầu làm tổ trưởng nhiều năm
Không nói nhiều, chỉ là gương sáng
Sống suốt đời trong sáng, vô tư...
Nhớ bạn đêm 07/5/2022
                   

Phan Vĩnh Điển
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan