Chùm thơ của Bùi Văn Hoằng

Ngày đăng: 06:37 21/05/2022 Lượt xem: 421
----------------------- 

Chùm thơ của Bùi Văn Hoằng

Thời chúng tôi

Thời chúng tôi cơm độn khoai, độn sắn
Đom đóm làm đèn đi học ban đêm
Sách giáo khoa học chung cả lớp
Thầy cô dậy bằng cái tâm nhà giáo
Học trò hư  thây cô đều  bắt phạt
Đòn roi quỳ cuối lớp vẫn  vô tư
Rồi chiến tranh !
Rời mái trường chúng tôi lên đường ra trận
Xếp lại bút nghiên chẳng chút suy tư
Ngày tháng đi qua khắp mọi chiến trường
Ngày chiến thắng đứa  trở về  đứa mất
Cuộc sống đời thường bao nỗi gian chuân
Nhưng chất lính lúc nào cũng  như thế
Hễ gặp nhau là tay bắt mặt mừng
Nhâm nhi chén trà kể chuyện chiến tranh
Như thế đấy lính một thời là vậy
Rất vô tư chẳng  tính toán thiệt hơn./

 
 

Đêm Trường Sơn
 
Bồng bềnh lưng núi mây treo đỉnh đèo
Em đứng đó làm cọc tiêu dẫn lối
Xe anh đi rung cành lá ngụy trang
Đêm yên tĩnh tiếng động cơ lên dốc
Bỗng ầm ầm xoèn xoẹt xé không gian
Pháo sáng đầy trời chuyển rung mặt đất
Lồng lộn thét gầm xoi mói tìm xe
Mặc bom đạn  vẫn lao lên phía trước
Vì trong ca bin có một trái tim ./
 

Bùi Văn Hoằng
Hội viên HVHNTTS

 
tin tức liên quan