Chùm thơ về quê hương của Lê Vĩnh Lạc

Ngày đăng: 09:01 22/05/2022 Lượt xem: 252
Chùm thơ về quê hương của Lê Vĩnh Lạc
        
CẢNH QUÊ

Cảnh quê sao lắm chuyện buồn vui
Mở mắt nhìn ra đã nhộn rồi
Gà rên, chó sủa xa vọng lại
Ăm ắp bên sông rộn tiếng cười
 
Ai chả mong mình thọ trăm tuổi
Nhìn quê cảnh đẹp vẫn cứ tươi 
Dù đi trăm nẻo sao quên được
Yêu quê mới thấy cảnh quê vui

Đêm hè: 12-07-2013
 
 

DÒNG SÔNG QUÊ!

Nam làng gió lộng
Đứng trên cầu phấp phới tóc em bay
Dòng sông xanh chuyển nhẹ hàng ngày
In bóng những
hàng tre khóm chuối
Mùa đông đến gió lay cây lá rụng
Trên dòng sông
như hàng vạn thuyền xuôi
Mùa xuân về 
mưa trải trắng khắp trời
Dòng sông vẫn lững lờ trôi theo hướng cũ
Mấy chục năm đổi mới rồi
xóm làng ta no đủ
Dòng sông quê còn rộn rã hơn xưa
Hàng cây xanh khóm chuối bóng dừa
In bóng mát cho dòng sông quê
những ngày hè oi ả !!!


Ngày 17-05-2022
Lê Vĩnh Lạc
Hội viên hội: VHNT Trường Sơn
Email: 
levinhlac45@gmail.com


tin tức liên quan