"Cho những người cùng sinh nhật tháng Năm" - Thơ: Lê Lợi

Ngày đăng: 10:27 27/05/2022 Lượt xem: 179
CHO NHỮNG NGƯỜI
CÙNG SINH NHẬT THÁNG NĂM

 (Tặng bạn bè cùng sinh nhật tháng Năm.)
 
“Phượng cứ nở nhưng hè ơi đừng đến”
Câu thơ xưa nhớ lại vẫn cháy lòng.
Cái thuở thanh xuân một thời vụng dại,
Ai có còn hoài niệm nỗi niềm không.
 
Vơ vẩn nhặt tìm câu thơ ngày cũ,
Bạn bè xưa, giờ khuất nẻo phương trời.
Quên sinh nhật bởi dòng đời hối hả,
Tháng Năm hồng, còn nhớ bạn bè ơi.
 
Thế hệ tôi lớn lên trong loạn lạc,
Chiến tranh, hòa bình cứ vội đan xen.
Sổ lưu bút chỉ đôi dòng mộc mạc,
Mà quý nhau không phân biệt sang, hèn.
 
Ve cứ ran, vẫn rợp trời phượng cháy,
Bởi Covid nên lỡ hẹn, thôi đành.
Ta chúc nhau mấy vần thơ viết vội,
Cho những người cùng sinh nhật tháng Năm.



Bs Lê Lợi.
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN


tin tức liên quan