"Yêu thơ tìm đến yêu thơ" - Nguyễn Hữu Quý

Ngày đăng: 09:52 29/05/2022 Lượt xem: 176
YÊU THƠ TÌM ĐẾN YÊU THƠ
 
       Một bài thơ mới nhất của tôi về gió Lào.Trong bài này có một cặp lục bát tôi thích nhất. Muốn thử sự đồng điệu giữa tác giả với bạn thơ và bạn đọc một chút.
       Theo các bạn, cặp lục bát nào tôi thích hơn cả ạ?

 

Có Trường Sơn, có gió Lào
Cái khô, cái nóng ai nào lạ chi
“Một năm sáu tháng như ri”
Em cười, hoa nắng cũng đi theo người
 
Gió Lào, cứ gió Lào thôi
Xinh tươi vẫn đứng bên tôi đây mà
Cái duyên, cái khéo quê nhà
Có em trong đó chẳng xa chút nào
 
Thôi thì chẳng giấu lao xao
Cầm tay lại sợ gió Lào nóng hơn
Dẫu mình vốn lính Trường Sơn
Thua người bao thứ lại hơn đa tình
 

Nguyễn Hữu Quý
Phó CT Hội VHNT Trường Sơn VN




tin tức liên quan