"Niềm tin" - Thơ: Đỗ Quang Bình

Ngày đăng: 05:58 30/05/2022 Lượt xem: 220
NIỀM TIN
 
Đời tôi nhờ Đảng dắt dìu
Thương yêu đồng chí, biết yêu đồng bào.
Những khi thử thách gian lao
Tôi vượt qua được nhờ vào niềm tin!...
Đảng cho tầm mắt tôi nhìn
Biết đâu phải trái ... vươn lên trong đời.
Tôi thêm hiểu bản thân tôi
Biết đoàn kết với mọi người xung quanh.
Đảng viên gương mẫu, chân thành
Mới được quần chúng đồng tình làm theo...
Nhận thêm trọng trách bao nhiêu
Người cán bộ phải thêm nhiều quyết tâm.
Luôn tự rèn luyện bản thân
Cảnh giác chủ nghĩa cá nhân suốt đời...
Danh dự quý nhất con người (*)
Dù giàu đến mấy... chết rồi có mang?!
Giữ tư cách sống đàng hoàng
Để khỏi hối hận theo sang tận mồ!...
Niềm tin vững bước dưới cờ
Giúp ta xây dựng cơ đồ Việt Nam...

 

28/5/2022
Đỗ Quang Bình
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
Thành viên trang thơ: Những vần thơ và người lính

--------------------------------
(*) Lời Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, nói đại ý: danh dự của mỗi người là thiêng liêng...

tin tức liên quan