“Đồng điệu; Đồng Tâm” – Xướng họa của Phạm Văn Việt và Nguyễn Tường Tộ

Ngày đăng: 04:24 10/06/2022 Lượt xem: 152
“Đồng điệu; Đồng Tâm” – Xướng họa của Phạm Văn Việt và Nguyễn Tường Tộ
 
ĐỒNG ĐIỆU
 
Đôi khi ở tuổi xế chiều
Vẫn mơ về chuyện tình yêu thuở đầu
Mắt lơ đãng tận đẩu đâu
Tai toàn những tiếng ve sầu rỉ rên
Giật mình cứ tưởng mình điên
Vừa hay bà xã đứng bên mỉm cười
Nhìn nhau chẳng nói lên lời
Hóa ra cùng nhớ về thời thanh xuân!

07/6/2022
Phạm Văn Việt
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN



 

ĐỒNG TÂM
(Hoạ thơ Phạm Văn Việt)
 
Xế chiều lắm lúc ngẩn ngơ
Lại mơ về chuyện trẻ thơ dại khờ
Mắt nheo ngơ ngác hững hờ
Bâng khuâng nhớ thủa mộng mơ tình đầu
Giật mình bà xã đứng sau
Cũng đang nhớ mối tình đầu ngày xưa?
Nhìn nhau mà tưởng như mơ
Cái xưa đọng lại bây giờ là đây.

Nguyễn Tường Tộ



tin tức liên quan