"MẮt gái sông La" - Thơ: Nguyễn Bá Thuyết

Ngày đăng: 05:34 16/06/2022 Lượt xem: 142
MẮT GÁI SÔNG LA
 
Nghe nhiều rồi “mắt con gái sông La”
Neo buộc tình bao chàng vào Hà Tĩnh
Thơm ngọn gió nồm trườn qua Hồng Lĩnh
Mạnh mẽ đến đâu cũng dừng bước giang hồ
 
Em đây rồi như một giấc mơ
Mắt gái Sông La “trong như ngọc”
Để lòng anh mộng mơ khổ nhọc
Chân theo em mải bước quên về
 
Đôi mắt xanh chan chứa câu thề
Tan giặc rồi anh quay trở lại
Một lần gặp để ngàn ngày nhớ mãi
Mắt Hà Tĩnh ơi!... em có đợi chờ?...
 
Anh nào đâu có biết làm thơ
Vậy mà gặp em cũng trào lên câu chữ
Mắt Hà Tĩnh nói lên muôn ngàn thứ
Son sắt, thủy chung, mộc mạc, chân thành
 
Có phải đa tình hay tại lòng anh
Nhưng thú thật gặp rồi yêu nhiều lắm
Ghé Hồng Lĩnh là lòng ta say đắm
Yêu nồng nàn Hà Tĩnh bởi mắt em!...


Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN



tin tức liên quan