Nguyễn Thị Minh Cử - Thơ từ mái ấm gia đình

Ngày đăng: 06:32 19/06/2022 Lượt xem: 254
Nguyễn Thị Minh Cử - Thơ từ mái ấm gia đình
 
LÒNG MẸ
Sinh con ai cũng đớn đau
Nuôi con khó nhọc... mai sau nên người .
Công cha nghĩa mẹ sao trời...
" Xuôi tay "... còn lại những lời yêu thương .
Cái Đức cốt cách nhân dương ...
Tấm gương ... con cháu tình thương đong đầy.
Tuổi cao ngẫm những lời hay
Cha sinh, Mẹ dưỡng công dầy lắm con.

 

MẸ VÀ CON
Con cả đã sát đầu Năm (5)
Mẹ ngoài thất thập tưởng rằng đang mơ.
Con còn nhiều việc phải lo
Gia đình sau trước sao cho vẹn toàn.
Bố mẹ "lên chức " đàng hoàng
Nghỉ ngơi dưỡng sức, thời gian ngắn rồi ...
Sống cho thanh thản cuộc đời...
Tháng năm vùn vụt ...vui cười với thơ.
 


Ước mơ về với tuổi Mơ
Tình yêu lãng mạn, ngày xưa một thời.
... con tim nhịp đập chậm rồi ...
Không còn cảm súc bồi hồi như xưa.
...Tuổi này sớm nắng, chiều mưa ...
Tình thương ấm áp thuận vừa lòng nhau.
Trời chiều đổ xuống quá mau
Mong mơ cùng ước mơ sau sẽ thành .

 

TA THẤT TA VUI
Có lẽ buồn nhất về già ?
Hết thời nay ở trong nhà nghỉ ngơi.
Đời nhìn Hạnh phúc "Tròn rồi "
Con đàn, cháu đống đầy vui tiếng cười .
Nhìn Đời, Ta thấy Ta vui ...
Chập chờn giấc ngủ, mơ thui ... chưa tròn
An lành bóng xế chiều non ...
Đoạn trướng "Hạnh phúc "con đường đang qua ...
 
ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH
Với cái điện thoại thông minh
Các U cao tuổi thấy mình trẻ ra...
Đọc tin thời sự nước nhà
Nhìn ra thế giới tưởng xa mà gần...
Cách hình bóng... vẫn đồng lòng .
Ảnh đẹp, văn hoá, cùng vòng giao lưu.
Nét sinh hoạt thật đáng yêu
Đeo kính, tay bấm cũng siêu một nghề.
Gửi ai đã chót say mê ...
Giữ gìn sức khoẻ còn " phê " đường dài.
 

Nguyễn Thị Minh Cử
Trưởng Ban LL Nữ CSTS quận Cầu Giấy, Hà Nội
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN


tin tức liên quan