"Người già" - Thơ: Nguyễn Hữu Quý

Ngày đăng: 06:56 11/07/2022 Lượt xem: 158
-----------------------------------------------------------------------

NGƯỜI GIÀ
 
Ngày xưa là của người già
Cái rơm, chiếc rạ, kèo bà, cột ông
Láng giềng môi đỏ, má hồng
Trầu cau biết phận vợ chồng nương nhau.
 
Người già bỏ trẻ đằng sau
Câu thơ đau xót thì đau xót rồi
Đã qua khúc đận đắp bồi
Tuổi chiều sông lở, mấy hồi hoàng hôn.
 
Tỉ ti tiếng dế bồn chồn
Nghe như điệu đất trong hồn vẳng ra
Trời cho mới được tấm già
Đem phơi trong gió dẫu là hắt hiu.
 
Lòng lành đâu dễ ôi thiu
Í a đôi đoạn tép riu cũng mừng
Chạm vào tấc cỏ rưng rưng
Sợ chi khuất lặng đóng khung hình hài...

 


Nguyễn Hữu Quý
Phó CT Hội VHNT Trường Sơn VN


 
tin tức liên quan