“Tháng bảy tri ân đồng đội” – Thơ: Lê Ba

Ngày đăng: 02:10 13/07/2022 Lượt xem: 242
-----------------------------------------------------------------------

THÁNG BẢY TRI ÂN ĐỒNG ĐỘI
 
Thời gian đâu ngừng quay
Qua đêm rồi tới ngày
Qua xuân rồi tới hạ
Tháng Bảy tri ân lại về
Lòng cứ thấy tê tê
Nhớ những người đồng đội
Mấy mươi năm chưa về
Đốt nén tâm nhang
Thắp sáng niềm tin cho đời làm điểm tựa
Uống nước nhớ nguồn đạo lý từ ngàn xưa
Trường Sơn bên nắng bên mưa
Một thời ta xẻ dọc

Quên sao những đêm vượt dốc
Sao quên những lúc băng rừng
Đoàn quân Trường Sơn đội ngũ điệp trùng
Trăm ngả dọc ngang nối dài vô tận
Quên sao tiếng súng tắc đường
Nhiều nỗi thương đau ngút trời căm giận
Quên sao đại thắng mùa xuân chúng ta vào trận
Tất cả nô nức lên đường xông lên phía trước
Một ngày bằng mấy mươi năm đánh tan xâm lược
Trên rừng, dưới sông, ngoài biển
Nơi đó đồng đội tôi nằm
Máu xương hoà vào đất mẹ
Hoà bình đã mấy mươi năm có lẻ
Như đời thành thông lệ
Ta tìm nhau trong cõi âm dương
Nơi tượng đài, bến sông bãi biển
Rực sáng hoa đăng, nghi ngút khói hương
Để lòng thêm trong và đi đúng hướng
Xin nhẹ nhàng thôi, đồng đội đang nằm./.



Lê Ba
Phó chủ tịch Hội Trường Sơn Gia Bình – Bắc Ninh
Hội viên VHNT Trường Sơn
0945.753.183


 
tin tức liên quan