"Bên đài tưởng niệm Liệt sỹ Trường Sơn" - Thơ: Nguyễn Duy Dương

Ngày đăng: 10:14 22/08/2022 Lượt xem: 228


BÊN ĐÀI TƯỞNG NIỆM LIỆT SỸ TRƯỜNG SƠN
 
Tôi lặng thầm trước những hàng bia đá
Khắc tên bao chiến sĩ công binh
Những người một thời máu lửa
Dâng trọn cả trái tim mình
 
Những người lính đoàn 559 ngày xưa ấy
Vượt qua bão lửa đạn bom
“Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”(1)
Cùng câu thơ cháy bỏng tâm hồn
 
“Đường ra trận mùa này đẹp lắm”(2)
Lời hát vang lên mà nức nở trong lòng
Những chặng đường hành quân năm ấy
Biết bao người bỏ lại tuổi thanh xuân
 
Các chị các anh đi qua nhiều địa danh
Những núi, những sông, những làng, những bản
Khe Hó, Khe Sanh, Mường Phìn, đường Chín
Nghe bom nổ đường Tám, đường Mười Hai.
 
Vượt gian lao qua thác Khó, thác Dài
Tuổi xuân đi Đakrong, cồn Tiên, dốc Miếu
Thạch Hãn, Gio Linh miên man gió cát
Tà Cơn bạt ngàn xác giặc
Xê Công, Xê Nọi, Tà Vàn…
Đường Trường Sơn ngày ấy
Những tên người, tên núi, tên sông
Đã thành huyền thoại
Những tấm bia biết nói
Chảy vào lòng người
chảy cùng thời gian
chảy vào câu hát
“Trường Sơn ơi, Trường Sơn ơi…
…Trời vắng trăng sao nhưng tim ta rực lửa
Đi ta đi tung cánh đại bàng
Hát khúc nhạc hùng giải phóng miền Nam…”(3)
 
Chiều nay
Bên Đài tưởng niệm
Tôi ngơ ngác giữa khói hương thoang thoảng
Có tiếng quân reo nghìn trùng
Như tiếng những người lính Trường Sơn…

 
Tác giả bên tượng đài ở Bảo tàng Trường Sơn
 

Bảo tàng Trường Sơn 20/8/2022
Nguyễn Duy Dương - Nguyễn Hoàng Nguyên.
Email: CQ14031988@gmail.com.
Giáo viên THPT Ngô Quyền-Nam Định
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam

 ----------------------------------------------------------------------
(1) Bài thơ Theo chân Bác của Tố Hữu
(2) Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây-Phạm Tiến Duật.
(3) Bài ca Trường Sơn- Trần Chung. 


 
tin tức liên quan