"Hội ngộ Nghệ sỹ Trường Sơn" - Thơ: Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 05:06 23/08/2022 Lượt xem: 166


HỘI NGỘ NGHỆ SỸ TRƯỜNG SƠN
 
Các nghệ sỹ Trường Sơn hôm nay hội ngộ
Vẫn cười tươi, như thuở mới đôi mươi
Ngày ấy gặp em dưới làn bom toạ độ
Khuôn mặt lấm lem bởi đạn lửa Trường Sơn
 
Suốt ngày đêm bạt núi, san đường
Khi bom nổ, tạm vào hầm trú ẩn
Nghớt tiếng bom lại tiếp tục san đường
Sót lắm tay em, trai sạn chiến trường !
 
Có lần bom rơi trúng vào hầm trú ẩn
Ném đau thương, tìm đồng đội dưới hầm
Có những anh còn đâu nguyên vẹn
Chỉ có tâm hồn, xanh mãi tuổi hai mươi...
 
Mỗi đêm về chỉ ngủ, vài ba tiếng
Cơm thiếu, canh buồn, nước chấm đại dương
Nhưng nghe súng nổ, là lên mặt đường cấp tốc (*)
Tất cả thông đường, để xe lên phía trước
 
Đến hôm nay gặp mặt, vẫn bùi ngùi
Bao người còn, người mất nhớ thương nhau
Ngày ấy chúng mình còn trẻ lắm
Sống vô tư, cống hiến hết mình !
 
Nay tất cả chúng mình đầu đã bạc
Khuôn mặt em, dẫu nhiều vết chân chim
Vẫn cứ đẹp như ngày hồng đôi má
Vẫn cười tươi, yêu thơ nhạc, yêu đời...


----------------------------------------------

(*)Nghe hiệu lệnh tắc đường phải ứng cứu
 
Đêm Đại hội VHNT Trường Sơn Lần thứ II, ngày 21/8/2022
Phan Vĩnh Điển
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan