"Vĩnh biệt Thánh nhân" - Thơ: Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 08:09 29/08/2022 Lượt xem: 199

VĨNH BIỆT THÁNH NHÂN

 

Vẫn biết rằng sinh tử biệt ly

Mà trong con, tim vẫn nhói đau

Con hạnh phúc một lần được gặp Bác

Mà con tim ấm áp tình cha con

Con đứng nghiêm giơ tay chào Đại tướng

Danh thơm Văn Võ lưu truyền đời

Hạnh phúc nào hơn được làm lính của Người

Được theo chân Người hành quân vào lịch sử

Chỉ thế thôi đời con đã mãn nguyện.

Vĩnh biệt Người lòng con trĩu nặng

Lệ rơi thương tiếc một Thánh nhân.



Hoàng Văn Kính

Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 

 


tin tức liên quan