Thơ Phan Vĩnh Điển /

Ngày đăng: 04:29 30/08/2022 Lượt xem: 215
Thơ Phan Vĩnh Điển

NHỮNG NGÔI NHÀ
 
Tôi sinh ra trong ngôi nhà tranh vách đất
Lớn lên trong chiến tranh phá hoại
Mặc cho máy bay quần đảo ở trên trời
Vẫn sống vô tư, vui vẻ, yêu đời
 
Lớn lên tôi lên đường nhập ngũ
Lại sống trong những ngôi nhà tranh vách nứa
Do mình và đồng đội cùng nhau xây dựng
Sống giữa rừng xanh vẫn rộn rã tiếng cười
 
Thế rồi tôi được sang Nga du học
Ngắm những ngôi nhà cao trọc trời
Với mái bằng, mái tròn, mái nhọn lên cao vút
Ước sau này nước mình cũng có những nhà cao...
 
Trải qua mấy mươi năm thời đổi mới
Đã có nhiều ngôi nhà mới mọc lên
Cũng có những nhà mái tròn, mái nhọn
Vươn lên bầu trời lấp lánh ánh bình minh
 
Mong sao trong những ngôi nhà mới
Khang trang, sạch đẹp và tiện nghi
Là những công dân tri thức toàn cầu
Sống vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc !
 
Và không quên lớp cha ông thuở trước
Sống trong những ngôi nhà tranh vách đất
Không chịu cúi đầu trước chiến tranh gian khổ
Để lớp cháu con được hạnh phúc, bình yên...

HN đêm 05/8/2022

 

NHỮNG CÂY CẦU
 
Thuở nhỏ tôi thích cầu ao
Đi ra nghịch nước, đi vào khoả chân
Đến khi tôi cao lớn dần
Thích lên cầu trắng* tần ngần nghóng trông
Bên dưới đường sắt song song
Có đoàn tầu khách đang dần vào ga
Có làn khói trắng toả ra
Nhờ làn gió thổi bay ra cánh đồng
Lớn lên tôi sớm tòng quân
Hành quân đi bộ, qua bao cánh đồng
Qua bao con suối, dòng sông
Qua những cây cầu bắc tạm, cong cong
Có những cây cầu vừa bắc song
Bom Mỹ nó thả, ôi, xong cây cầu !
Bao nhiêu chiến sỹ lại bắc cầu
Cầu phao cõng cả đoàn người sang sông...
Sau này nhiều lúc ung dung
Ngồi trong xe đẹp, qua cầu bê tông
Ngắm nhìn trên những con sông
Tầu bè tấp nập xuôi dòng hương giang
Làm tôi nhớ đến quê nhà*
Có cầu bằng sắt, hai tầng cao cao
Bây giờ đường sắt trên cao
Có nhiều cầu đẹp biết bao nhiêu lần
Sao tôi vẫn cứ tần ngần
Nhớ về cầu cũ, trong ngần tuổi thơ...
------------------------------------------------

*Cầu Trắng Phú Thọ, bên dưới là đường sắt chạy qua.
*Làng Đông Ngạc đầu cầu Thăng Long quê nội của tôi.

 
 HN, đêm 07/8/2022
Phan Vĩnh Điển
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan