“Việt Nam đấtnước tôi” – Thơ: Trương Văn Nhi

Ngày đăng: 06:14 02/09/2022 Lượt xem: 153

---------------------------------------------------------------------

VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC TÔI
 
Việt Nam đất nước của tôi
Bốn ngàn năm lẻ đất trời hòa ca
Rừng vàng, biển bạc bao la
Núi sông một dải mượt mà mênh mông...
Cháu con dòng dõi Lạc - Hồng
Đánh Nam, dẹp Bắc, triệt dòng ngoại xâm.
 
Ngày Hai, tháng Chín, Bốn nhăm (1945)
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP sáng tầm sinh ra
VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Mốc son chói lọi sáng lòa Năm Châu.
 
Trải qua năm tháng dãi dầu
Bác Hồ với Đảng lái tàu ta đi...
Tố giông, bão táp sá gì
Lòng dân đã thuận, hướng đi rạch ròi
Có tay lái chuẩn tuyệt vời
Pháp hàng, Mỹ cút, giặc Trời(*) cũng thua!
 
Giờ đây bão tố đã qua
Con tàu cập bến, khúc ca khải hoàn...
Đồng bào cả nước hân hoan
Chung tay tống lũ quan tham vào “lò”.
 
Giặc kia chớ có mộng mơ
Vùng biên, biển đảo từng giờ gác trông...
 
Việt Nam đất nước Tiên Rồng
Sánh vai cường quốc thỏa lòng ước mơ!

 

Trương Văn Nhi
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan