"Hà Tĩnh trong tôi" - Thơ: Nguyễn Bá Thuyết

Ngày đăng: 10:00 12/09/2022 Lượt xem: 225
HÀ TĨNH TRONG TÔI
 
Đời đưa đi mãi đi hoài
Quê hương im bóng dặm dài sau lưng
Nhớ đêm ngọn lửa bập bùng
Ruộng đồng ngô lúa núi rừng yêu thương
 
Ngọt ngào Hà Tĩnh vấn vương
Đến từ khúc hát du dương vọng về
Điệu hò xứ Nghệ là quê
Sống nơi đất khách hướng về xôn xao
 
Quê hương Trần Phú tự hào
Sông La - Hồng Lĩnh biết bao nghĩa tình
Có xa mới nhớ quê mình
Mô tê răng rứa nặng tình lắm thay
 
Nhớ gì mà nhớ ngất ngây
Quê cha đất mẹ những ngày tuổi thơ
Hà Tĩnh ơi!... Gửi câu thơ
Dẫu xa trăm dặm vẫn mơ quê nhà
 
Duyên đời đành phận đi xa
Ai không muốn ở quê nhà yêu thương
Hà Tĩnh ơi mãi vấn vương
Tên mang mãi mãi chặng đường tôi qua!..

Phú Yên, 12/9/2022
Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan