“Nói với hòn vọng phu” – Thơ: Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 01:24 09/11/2022 Lượt xem: 141
NÓI VỚI HÒN VỌNG PHU
( Nhân ngày độc thân 11-11)
 
Chị đã ở đây bao lâu nhỉ?
Mà thịt da hóa đá vọng phu
Bấy nhiêu năm một lòng chờ đợi
Giữ tiếng thơm “ Xuất giá tòng phu”!
 
Ngước thấy chị động lòng trắc ẩn
Tuổi xuân theo năm tháng mòn phai
Sống trong mong ngóng nuôi mộng mị
Phơi nỗi niềm riêng giữa cõi trần.
 
Mấy cuộc bể dâu đá cũng già
Khóe mắt cạn, lệ rơi thành sẹo.
Ôm mộng chờ ai lòng khắc khoải
Chữ “ Trung” thờ mãi đến bao giờ?
 
Con tạo xoay vần, thời thế đổi
Mấy ai hoài niệm ngưỡng vọng phu
Chồng chả thèm lấy, thân ở vậy
Hóa đá làm chi cho khô hồn.
 
Lễ giáo ngàn năm hay duyên phận
Kiếp người ngắn ngủi chẳng tầy gang
Đừng để thói lề quàng dây trói
Ai trách, ai cười thôi mặc ai.
 
Biết rằng tạo hóa đùa nhân thế
Tạc một chữ “Trung” nghĩa trọn đời
Thôi thì: thế thời, thời phải thế
Có thờ chữ nghĩa dấu trong lòng.

 

Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN


tin tức liên quan