"Gặp gỡ đồng đội" - Thơ: KIm Hương

Ngày đăng: 05:51 27/11/2022 Lượt xem: 193
GẶP GỠ ĐỒNG ĐỘI

Gặp Anh nơi hội thơ
Bất ngờ vui vui quá
Trái đất tròn đến lạ
Nghiêng cả ánh dương vàng

Nặng lòng kiếp duyên mang
Rộn ràng từng câu chữ
Thời gian là phép thử
Tình thơ cứ dâng đầy

Qua năm tháng dựng xây
Vườn cây đầy hoa trái
Lạnh đông nào có ngại
Mê mải suốt tháng ngày

Trong chiều mắt nhoà cay
Thời gian đừng vội xoá
Đường hành quân hối hả
Nghiêng ngả vách chiến hào

Dòng cảm xúc nao nao
Kỷ niệm nào còn mãi
Biên cương mùa nắng trải
Hoang hoải những cánh rừng

Đôi mắt lệ rưng rưng
Gợi về từng dấu ấn
Những con đường ra trận
Vang tận tới mai sau…


KIm Hương (Hoa Ban Trắng.)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan