"Người quê tôi" - Thơ: Trần Đức Trấn (Minh Phú)

Ngày đăng: 06:21 28/11/2022 Lượt xem: 176
NGƯỜI QUÊ TÔI
 
Ngày hong gió phơi mưa, đầu bạc tóc
Tháng phong sương nắng tróc mấy lần da
Giọt mồ hôi mặn chát buổi chiều tà
Oằn vai mẹ tháng ba đòn gánh mấu.
 
Quê hương ơi những mái tranh bờ dậu
Con đường xưa in dấu gót chai sần
Ruộng chua phèn đất thịt níu bàn chân
Một vụ lúa mấy lần cơn mưa bão.
 
Cả đời người lo bát cơm manh áo
Đêm trở mình nhộm nhạo tiếng ễnh ương
Mái nhà tranh gói ghém cõi vô thường
Làng tôi đó quê hương miền nước lợ !
 
Tôi lớn lên tập đi qua bậu cửa
Cơn gió mùa cắt cứa tím bầm môi
Tuổi thanh xuân với trang lứa cùng thời
Xếp sách vở thế rồi ra mặt trận
 
Ngày hết giặc tim đứa còn đứa mất
Đứa lo bề gia thất tận phương nam
Tôi khoác ba lô tấp tểnh về làng
Cơn sốt rét đeo mang làm tri kỷ.
 
Người quê tôi cái tình thay cái lý
Cái thương yêu cũ kỹ giữ bao đời
Dang rộng vòng tay chia sẻ đầy vơi
Nơi đáng sống quê ơi miên nước lợ

 

Trần Đức Trấn (Minh Phú)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan