"Mẹ là Thánh nhân" - Thơ: Trịnh Huỳnh Đức

Ngày đăng: 07:46 11/12/2022 Lượt xem: 109
MẸ LÀ THÁNH NHÂN!
 
Mẹ lo cháo sáng cơm chiều
Máu trao cốt tạo ngàn điều chở che
Trời oi thiêu đốt trưa hè
Quạt cho con ngủ mành the mát về
 
Hoàng hôn cõng gió triền đê
Diều con vun vút đam mê leo trời
Cưỡi mây phải giỏi con ơi
Học ăn nết ở, nhẹ lời dễ thương!
 
Mẹ tôi tần tảo nắng sương
Cầu mưa mong nắng can trường sớm hôm
Mẹ cho nước giếng no cơm
Bếp nhà chật hẹp rạ rơm cơi lầu!
 
Mẹ cho kim nhọn chỉ khâu
May trời vá đất con đâu nản lòng
Cái cò cái vạc cái nông…
Ca dao ấm bụng lội đồng cùng con!
 
Trầu xanh xoắn xuýt cau tròn
Mẹ gom quả ngọt trái ngon quanh vườn
Quý từng thân chuối cọng rơm
Chuối băm nuôi lợn, rơm thơm nuôi gà
 
Mẹ tôi sinh ngũ đại ca
Cơm ngô khoai sắn đậu cà rau tươi
Bom rơi đạn nổ vẫn cười
Ôm con buôn thúng tháng mười chợ phiên
 
Nhà nghèo hụt gạo túng tiền
Quyết không thiếu nợ không phiền đến ai
Dạy con ăn học thành tài
Tâm trong, Đức trọng tương lai sáng ngời!
 
Nghèo chưa lấp biển vá trời
Mẹ cho tất cả…
…cảm ơn thánh hiền!

 

Thành phố Hồ Chí Minh, những ngày đầu tháng 12-2022
Trịnh Huỳnh Đức
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn



tin tức liên quan