Thơ Lê Trung Khiên

Ngày đăng: 11:22 17/12/2022 Lượt xem: 273
       

       Chiến thắng” 12 ngày đêm” trận “ Điện Biên Phủ” trên không của quân dân Hà Nội, Hải Phòng  ( 18- 30/12/1972) đã tạo bước ngoặt lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc  Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm sự kiện lịch sử trọng đại này, xin gửi đến bạn đọc báo Trường Sơn ký ức một thời hào hùng
 
TỪ TRƯỜNG SƠN HƯỚNG VỀ HÀ NỘI
 
Những ngày cuối năm 1972
Giặc Mỹ leo nấc tháng tội ác tột cùng
Sử dụng B52 đánh phá Hà Nội, Hải Phòng
Hòng gây sức ép trên bàn hội nghị
Hà Nội  sáng ngời chân lý
“ Rồng lửa” Thăng Long sáng rực bầu trời
Hà Nội trái tim Tổ quốc của chúng tôi
Xác “ pháo đài bay” phơi trên đường phố
Một trận đánh kẽ thù  phải khiếp sợ
Hà Nội “ mười hai ngày đêm”
Trận “ Điện Biên Phủ trên không”
Tự hào thay Thủ đô anh hùng
Đã tạo bước ngoặt lịch sử
Trong kháng chiến chống Mỹ cứu  nước
Nhớ lời Bác dạy
Đế quốc Mỹ xâm lược, chỉ thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội
***
Bên kia Pa Ri tin vui thắng lợi
Buộc kẽ thủ phải ngồi vào bàn đàm phán bốn bên
Văn minh sông Hồng, bốn ngàn năm lịch sử lưu truyền
Đã hung đúc ý chí kiên cường quân dân Hà Nội
Đất nước bước vào mùa xuân mới
Từ Trường Sơn trên khắp mọi nẻo đường
Rầm rập xe hàng nối vào tiền phương
Những ánh mắt, nụ cười trước giờ phút lịch sử
Chặng đường bước tiếp sẽ còn nhiều gian khổ
Đường Trường Sơn- đường Hồ Chí  Minh
Cùng cả nước trong cuộc trường chinh
Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Tháng 01/1973
Lê Trung Khiên


 
  

BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ
 
Năm mươi năm đã đi qua
Hà Nội ơi! bản hùng ca sáng ngời
Chiến công làm nức lòng người
“ Điện Biên Phủ” trên bầu trời Thủ đô
 
“ Linbáccơ 2”, Mỹ mưu đồ
Hòng gỡ bí trên bàn cờ bốn bên
Hà Nội “ mười hai ngày đêm”
Bom Mỹ rải thảm không quên những ngày
 
Khâm Thiên, bệnh viện Bạch Mai
Trắng khăn tang đưa tiễn người, nỗi đau
Phòng không vạch sáng trời cao
Thăng Long “ rồng lửa” vít đầu B52
 
Vinh qung thay chiến công này
Những ngày cuối năm bảy hai huy hoàng
Bước ngoặt lịch sử  sang trang
Paris, buộc Mỹ ngồi bàn bốn bên
 
Xuân năm bảy ba không quên
Paris hiệp định một thiên sử vàng
Từ đây mở ra con đường
Buộc Mỹ rút khỏi chiến trường miền Nam
 
Niềm vui chiến thắng khải hoàn
Bảy lăm giải phóng Sài Gòn - mùa xuân
Hai mốt năm, cuộc hành quân
Bắc Nam một dải ngập tràn niềm vui
 
Tự hào thay! Tổ quốc tôi
Việt Nam hai tiếng sáng  ngời năm châu


Tháng 12/2022
Lê Trung Khiên

Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan