"Thuở ấy chúng tôi đi" - Thơ: Thân Đức Chính

Ngày đăng: 03:23 21/12/2022 Lượt xem: 214
 


THUỞ ẤY CHÚNG TÔI ĐI
( viết tặng đồng đội nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập CCB 6/12
và ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12 /2022 )
 

Đất nước mình thuở ấy chúng tôi đi
Mù mịt khói bom ầm ào súng nổ
Bao người chết không biết ngày cúng giỗ
Bao người đi xương cốt cũng chẳng còn
 
Những con người nặng nghĩa với nước non
Kệ tuổi Xuân thì mòn theo cuộc chiến
Những đôi chân không biết lùi chỉ tiến
Vì hòa bình sẵn sàng hiến xác thân
 
Dám hy sinh vì Nước chẳng ngại ngần
Dám vào trận dù biết mình sẽ chết
Với Tổ Quốc luôn yêu thương tha thiết
Với quân thù thì quyết chiến không lui
 
Đồng đội hy sinh thương xót ngậm ngùi
Nuốt nước mắt tìm kẻ thù nhả đạn
Bốn phương trời chúng tôi thành bè bạn
Gặp trên đường tên chẳng biết vẫn thân
 
Lao đến nơi khi Tổ Quốc đang cần
Mặc khói lửa kệ bom rơi súng nổ
Chân dép lốp hằn kín đường gian khổ
Cứ trụi trần trong nắng đổ mưa rơi
 
Khúc quân hành in đậm khắp mọi nơi
Đâu có giặc chúng tôi tìm đánh giặc
Những chàng trai cô gái từ Miền Bắc
Vượt Trường Sơn mặc đá xước gai cào
 
Mặc gian nan mặc bom đạn ầm ào
Chân bước vội lao vào nơi khói lửa
Hàng triệu người không bao giờ về nữa
Hàng triệu người bom đạn xé thịt xương
 
Đến hôm nay dù đã hết chiến trường
Còn đau đớn khi trở trời trái gió
Những con người đi qua ngàn gian khó
Mang bình yên hạnh phúc đến muôn nhà
 
Vượt qua rồi thuở ấy Tổ Quốc ta
Chỉ còn lại một miền xa nỗi nhớ
Lớp chúng tôi những con người một thuở
Sống vì dân vì Nước chẳng vì mình...


Tây Ninh 03/12/2022
Thân Đức Chính

Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan