Thơ Nguyễn Tất Đình Vân ./

Ngày đăng: 02:14 23/12/2022 Lượt xem: 150

------------------------
Thơ Nguyễn Tất Đình Vân

VÀO TIỀN PHƯƠNG
(Tặng đơn vị xe Trường Sơn)
 
Vượt đèo leo núi cao cao
Trên bờ vực  sâu thăm thẳm
Bánh  xe chòng chành chênh chao
 
Mưa bom đạn dội ào ào
Đoàn xe bụi khói vượt vào tiền phương... 

( Mùa khô 1971)

HÀNH  QUÂN
 
Nắng mưa ,khói lửa đã từng
Băng đèo vượt núi rưng rưng suối ngàn
Hành quân, đánh đuổi địch tan
Đất trời non nước ngợp tràn mùa xuân  !!!


MỞ ĐƯỜNG
 
Con đường vừa mới mở
Qua suối nước trong veo 
Tiếng em cười neo nẻo
Âm vang vọng núi đèo 

(Trường Sơn 1972 )



NHỚ VỀ NĂM THÁNG

" Không dân" vắng chẳng bóng người
 Đoàn quân giải phóng... tiếng cười và mây
Núi rừng thẳm giữa ngàn cây
Lính Truờng Sơn cứ ngất ngây gió trời
 
Mát lòng nước suối đầy vơi
Vẫn khao khát lắm giếng khơi quê nhà
Núi rừng, biển đảo của ta
Non sông bờ cõi, bao la nghìn trùng

Trường Sơn hào khí anh hùng
Noi theo truyền thống cha ông Lạc Hồng
Giữ gìn bờ cõi non sông
Giặc tan thống nhất cờ hồng tung bay
 
 Đoàn quân giải  phóng đêm ngày
Kiên cường dũng cảm hăng say tuyến đầu
Đồng đội tình nghĩa trước sau
Ân tình dân Đảng...thắm mầu sắc son
 
Hành quân khắp nẻo đường mòn
Quê hương còn giặc ta còn đánh tan
Mừng vui ca khúc khải hoàn
Mầu xuân non nước ca vang đất trời
 
Trường Sơn đồng đội ta ơi !
Nhớ về năm tháng một thời chiến binh
Hôm nay ca khúc hoà bình
Non sông gấm vóc lung linh đất trời...


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan