"Tiếng đàn bầu của người lính già" - Thơ: Phạm Văn Việt

Ngày đăng: 03:09 23/12/2022 Lượt xem: 134

------------------------

TIẾNG ĐÀN BẦU CỦA NGƯỜI LÍNH GIÀ
Thân mến tặng CCB Nguyễn Quyến
(Người trong ảnh)


Người lính đã trải bao trận mạc
Mây trắng xòa trên mái tóc
Mắt nheo nheo, bàn tay gầy guộc
Đang thả vào đời những sợi nhớ sợi thương
 
Cung thanh cung trầm hòa trong mây gió
Tiếng nhặt tiếng khoan nhẹ như hơi thở
Vọng về từ thuở hồng hoang
Mang hồn núi sông với cờ đỏ sao vàng
Gửi quá khứ vẻ vang
Nhắn tương lai ngời sáng
Hỏi bạn có còn vẹn nguyên tình sâu nghĩa nặng
Hỏi cháu con học lịch sử đến đâu rồi?
 
Tiếng tơ lòng người lính già bình dị vậy thôi
Mang nước mắt mồ hôi máu xương đất nước
Sương trắng điểm trên mái tóc!
Tâm hồn vẫn thăng hoa!


Hưng yên, 20/12/2022
Phạm Văn Việt
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


 
tin tức liên quan