“Chiều Hồ Tây tình em lưu luyến” – Thơ Hồ Bá Thâm

Ngày đăng: 09:22 24/12/2022 Lượt xem: 169
CHIỀU HỒ TÂY TÌNH EM LƯU LUYẾN
 
Chiều Hồ Tây lại nhớ một thời
Sương giăng mênh mang mù khơi
Hoàng hôn tím chân trời nỗi nhớ
Nụ hôn đầu nụ hôn đầu bỡ ngỡ…
 
Chiều ấy Hồ Tây im lặng như tờ
Mà lòng dạt dào rung cả trời thơ
“Sáng mai anh lên đường nhập ngũ”
Một giọt buồn long lanh thương nhớ
 
Mặt trời rạo rực, rạo rực trái tim yêu
Hương sen bay thoảng thoảng gió chiều
Mái tóc em buông còn thơm trong gió
Em bối rối, thẫn thờ… lay từng ngọn cỏ…
 
Chiếc khăn tay ấp ủ thầm thì
Thời có giặc ta đành phải chia ly
Lời hẹn ước ngày về… hạnh phúc…
Giờ em ở nơi nào trên con đường đất nước
 
Ôi Trường Sơn anh tìm dấu em xưa…
Chiều về Hồ Tây sương gió ngẩn ngơ
Nụ hôn đầu mùa hoa chưa kịp nở
Nhớ… em chiều lưu luyến… những đợi chờ!


Tác giả trong một lần trở lại Hồ Tây

TPHCM ngày 22/12/2022
Hồ Bá Thâm
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan