Thơ Phạm Cao Phong>

Ngày đăng: 08:09 27/12/2022 Lượt xem: 119
Thơ Phạm Cao Phong

BAY TRÊN MÙA VÀNG


Nơi mệnh danh là đỉnh trời Tây Bắc
Từ đèo Khau Phạ - nào ta bay lên!
Cho lòng ta giao thoa cùng trời đất
Mùa thu vàng cho đất mẹ gọi tên!
 
Ôi đất nước ở trên cao hùng vĩ!
Miền hoang sơ nay ấm áp tình người.
Nơi độ lượng những nếp nhà xinh xắn
Mở lòng vui, đời tràn ngập tiếng cười!
 
Ta bay trên mùa vàng Mù Cang Chải
Ngắm ruộng bậc thang lúa chín đầy đồng.
Đời sảng khoái những cánh dù bay lượn
Tổ quốc mình thật có đáng yêu không?
 
Vẻ đẹp mê hồn không cầm lòng được
Thêm bao nhiêu duyên nợ với đại ngàn.
Bay lên giữa mùa vàng Mù Cang Chải
Như thấy còn trẻ mãi với thời gian!
 

Đèo Khau Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.
Ngày 28/9/2017
Phạm Cao Phong


 

LÊN CAO Ở LƯNG CHỪNG MÂY TRẮNG
 
Những ngôi nhà ở lưng chừng mây trắng
Đợi người xa mong ngóng - tiện lối về.
Để chẳng phải lo hỏi thăm đường xá
Bao đoạn trường lạ lẫm giữa sơn khê!
 
Để tha hồ ngắm trời xanh núi biếc
Tây Bắc ơi! Phong cảnh đẹp hữu tình.
Như giải tỏa mọi nguồn cơn bức bối
Nơi cuộc đời độ lượng trước bình minh!
 
Trưa thị trấn Mộc Châu yên ả quá!
Lững thững mây sà vào chỗ ta ngồi.
Cùng thưởng thức bao món ăn mới lạ
Của người Mường hỉ hả dễ thương thôi!
 
Chiều tối đến Sơn La ta nghỉ lại
Điện sáng choang thành phố tỏ mặt người.
Em gái Thái lưng ong ngồi tiếp rượu
Bẽn lẽn cười thân thiện bữa ăn tươi!
 
Đêm Bản Mé thấy lòng sao quyến luyến
Theo bước chân quấn quýt nhịp khèn bè.
Chủ và khách cùng hòa đồng nhập cuộc
Vang lời ca tiếng hát để cùng nghe!
 
Sáng vồi vội chia tay về Yên Bái
Đường quẩn quanh chân núi ngút ngàn mây.
Những nhà sàn ẩn mình trong sương khói
Nắng thung sâu vàng rực lúa chín đầy!
 
Lững thững đàn trâu trên đồi gõ mõ
Gặp đàn dê nhắng nhít lá cây rừng.
Mùa thu hoạch ngô chất cao như núi
Người địu con xuống chợ đón người dưng!
 
Con sông Đà bỗng hiện ra trước mắt
Bến Tạ Khoa giờ thay mới nhịp cầu.
Sông leo lẻo mây trời in bóng nước
Tình quê hương hào hiệp sức bền lâu!
 
Thì vẫn biết có đi rồi mới biết!
Phù Yên ơi! Tươm tất cả sắc màu.
Củ khoai lang Tây Bắc chiên vàng rộm
Thỏa nỗi niềm da diết nhớ về nhau !
 

Phường Giang Biên, Quận Long Biên, TP. Hà Nội
Ngày 26/11/2017
Phạm Cao Phong
(Uỷ viên BCH - Hội VHNT Trường Sơn)


tin tức liên quan