Thơ Nguyễn Viết Lợi /

Ngày đăng: 05:50 09/01/2023 Lượt xem: 179
Thơ Nguyễn Viết Lợi
 
VỀ HƯU
  
Một thúng bệnh trong người
Tuổi già sầm sập đến
Ôi !
Cuộc đời yêu mến:
“Tuổi cao chí càng cao”.
 
Một hành trình gian lao
Đã đi vào nỗi nhớ
Hưu !
Ngắn sào dễ trở
Chống nốc về bến quê./.
 

Tân Kỳ, 25/12/2022

TÌM NHAU
(Viết cho em cô dân công hỏa tuyến)
 
Ta còn tháng chạp và em
Và còn tuổi dại lấm len chiến trường
Đường vào bỗng gặp đồng hương
Dân công đội đá vá đường, sương mai.
 
Rừng hoang gió hú truông dài
Trường Sơn anh đã tìm hai phương trời
Cái ngày nhặt ánh sao rơi
Tặng em trên chốt cổng trời năm xưa.
 
Cung dài, độ ấy mùa mưa
Bom thù chắn lối vẫn chưa thông đường
Đại hội hỏa tuyến phơi sương
Quyết mở con đường dã chiến xe qua.
 
Trọng điểm đêm ấy vỡ òa
Hân hoan đón đại quân ra chiến trường
Lui cung, trở lại con đường
Gặp em hôm ấy, mà thương em nhiều.
 
Rụt rè viết vội chữ “yêu”
Thả qua buồng lái, giữa chiều không em ?!
Mong rằng ai đó nhặt xem
Bức thư ngỏ của người quen đỉnh đèo.
 
Mùa khô nhớ tiếng xe reo
Bến mươi năm đã bao chiều tìm nhau./.

 

 
HÀNH TRÌNH
  
Hành trình trở lại Keng Đu
Mây lo ôm núi, sương mù ôm mây
Gió rừng rung lắc ngàn cây
Âm vang tiếng vượn, gọi bầy Pù Quai.
 
Bình minh thức dậy ban mai
Suối reo bản nhạc, nối dài Nậm Nơn
Đỉnh đèo Mường Lống gần hơn
Chọc trời măng núi, mây vờn quanh ta.
 
Gùi hàng về tự bản xa
Mật ong, mộc nhĩ. Địu hoa cải ngồng
Mường trời, cái rét mùa đông
Nhuộm bông tuyết trắng trên đồng cỏ lau.
 
Huồi Lê, ta lại gặp nhau
Tình ca biên ải, đậm màu nhớ thương
Bạc bời áo lính phong sương
Vành đai biên giới, con đường thân quen./.


T12/2022
Nguyễn Viết Lợi
Hội VHNT Trường Sơn VN; Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An
ĐC: Số 11, Dương Vân Nga, P.Hưng Phúc,
TP. Vinh, Nghệ An
ĐT:  0368 851502


tin tức liên quan