Thơ Phạm Cao Phong ..

Ngày đăng: 08:06 14/01/2023 Lượt xem: 162

 
Thơ Phạm Cao Phong
 
LÊN CÙNG TÂY BẮC MÙA XUÂN
 
Rồi mùa đông sẽ qua nhanh như thể?
Cho lòng người sẽ bớt lạnh tái tê!
Mùa hoa nở khắp núi rừng Tây Bắc
Tháng giêng hai - rực rỡ đón xuân về!
 
Hoa ban nở đến trắng trời, trắng đất
Giữa bạt ngàn lấp lóa đẹp như mơ.
Lòng thanh thản trên cung đường huyền thoại
Luyến bước chân người không khỏi sững sờ!
 
Rừng hoa mận cứ rưng rưng triền núi
Vừa xa xôi, vừa gần gũi lạ thường.
Mà huyền ảo như nửa mơ, nửa thực
Mà tinh khôi bảng lảng giữa mờ sương!
 
Mùa hoa đào cứ hồng hào khoe sắc
Vừa mỏng manh và yểu điệu mượt mà.
Trước cửa nhà xinh tươi em gái Thái
Bên hoa đào mà cảm nhận nết na!
 
Cứ rộn rực như những chùm hoa lửa
Thắp lên trời màu hoa gạo đỏ tươi.
Như gợi mở niềm tin yêu đoàn tụ
Nỗi chia ly mùa hoa nhói tim người!
 
Cho thỏa lòng trong nhau niềm khao khát
Những chùm hoa như quyến rũ say mê.
Lên Tây Bắc đời lên hương phơi phới
Với mùa xuân ở mãi chẳng muốn về!
 

TP. Lào Cai, ngày 13/01/2018

 
 

FANSIPAN MÙA TUYẾT PHỦ
 
Ngồi cáp treo nào ta cùng lên đỉnh!
Fansipan cao chất ngất tầng trời.
Đây nóc nhà của Đông Dương kiêu hãnh
Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi!
 
Fansipan mùa tuyết phủ khắp nơi
Mùa lễ hội giao lưu cùng du khách.
Mùa trải nghiệm những đam mê thử thách
Được hết mình khám phá sự đổi thay!
 
Ở trên cao giữa mù mịt mây bay
Mà cảm nhận thấu tận cùng buốt giá.
Mơ và thực như chẳng còn xa lạ
Với Lào Cai tự kết nối mọi miền!
 
Nơi giữa đại ngàn hùng vĩ Hoàng Liên
Người hội ngộ tình yêu còn ở mãi.
Cuộc hành trình trọn niềm tin gửi lại
Fansipan - niềm khát vọng cuộc đời!
 

TP. Lào Cao, ngày 11/01/2018
Phạm Cao Phong
(Uỷ viên BCH - Hội VHNT Trường Sơn)

 
tin tức liên quan