"Tình em nỗi nhớ" - Thơ: Thân Đức Chính

Ngày đăng: 02:38 15/01/2023 Lượt xem: 92

TÌNH EM NỖI NHỚ
 
Em đã đặt vào trong anh nỗi nhớ
Vào bài thơ viết dang dở ngày nào
Giữa bạt ngàn rừng rậm của non cao
Hai người lính gửi trao nhau mộng ước
 
Đỉnh Trường Sơn nơi quân hành ta bước
Tình lứa đôi cũng đến tự bao giờ
Em đã vào phủ kín cả vần thơ
Nơi khói lửa mà mộng mơ là lạ
 
Bạn chúng mình bao nhiêu người đã ngã
Đời ngọt cay nào nếm trải gì đâu
Nơi tình yêu thuở ấy thật bể dâu
Thương mà chẳng cho nhau tròn hạnh phúc
 
Bao cuộc tình làm lòng ta thổn thức
Nơi nguy nan sống chết của chiến trường
Để bây giờ sợi nhớ ấy còn vương
Của cái thuở trên cung đường xưa ấy
 
Ở nơi đó mình thương nhau biết mấy
Vì chiến tranh lạc mất cả tình yêu
Tại chiến tranh nỗi nhớ chất thêm nhiều
Để dang dở bao nhiêu điều muốn nói
 
Dù tình yêu hôm nay không vẫy gọi
Nhưng tình người còn gói mãi trong nhau
Em với anh nay tóc cũng phai mầu
Tình yêu sẻ đặt hai đầu đất nước
 
Dù chẳng nguyện được điều xưa mong ước
Nhưng còn đây nguyên vẹn một tình người
Vẫn còn đây một cuộc sống đẹp tươi
Sau gian khổ của một thời kháng chiến...



Tây Ninh 10/01/2023
Thân Đức Chính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan