“Tần ngần ngày xuân” – Thơ trong niềm trăn trở của Hồng Đức
Ngày đăng:
05:47 20/01/2023
Lượt xem:
160
TẦN NGẦN NGÀY XUÂN
Tôi ngồi tôi gói bánh chưng
Gói luôn cả sự ngập ngừng ngày xuân
Hình như thời cuộc xoay vần
Nhân tình thế thái mấy lần đổi thay ?
Buồn hay vui- Đất nước này
Cấp cao tuột ghế, để nay về vườn
Được thua, thua được , thiệt hơn
Lộc tài, danh vọng, bát cơm cả mà
Phải chăng trong cõi người ta:
Vinh thân, gia tộc, vẫn là ưu tiên
Vì đâu, đạo đức thua tiền
Vì đâu say lộc mà quên đồng bào
Nhớ chăng ngày chung chiến hào
Toàn đân như một, giặc nào cũng tan
Nhớ chăng Chiến cuộc Việt Nam
Đánh Pháp, đuổi Mỹ gian nan đã từng...
Hòa bình có bát cơm bưng,
mà sao say lộc, phản thùng, hại đân ?...
Mỗi năm có một mùa xuân,
mà sao tôi cư bần thần xuân nay
Ai thương cho lớp dân cày
Nhờ họ, Nhờ Đảng - có ngày hôm nay
Bùi chia, ngọt xẻ cho đầy
Tham, sân ,si... ắt có ngày hư thân.
...
Đành rằng vẫn đón mùa xuân,
bánh chưng vẫn gói, tần ngần tôi treo
Mong sao quan chức, người nghèo
Hướng điều nhân nghĩa mà theo làm giầu.
27/ chạp - 18/01/2023
Hồng Đức.
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan