Thơ Phạm Cao Phong...

Ngày đăng: 10:51 03/02/2023 Lượt xem: 104
 

Thơ Phạm Cao Phong


GIÓ SA VĨ TRONG HỒN NGƯỜI VIỆT
 
Mũi Sa Vĩ - nơi địa đầu Tổ quốc!
Cho lòng ta chạm nét vẽ đầu tiên.
Biển Trà Cổ níu chân người ở lại
Sóng miên man, ve vuốt đất mẹ hiền!
 
Nghe sóng hát tâm tình người Trà Cổ
Tổ Đồ Sơn - ra khai phá mở đường.
Sáu trăm năm - cội nguồn không thể mất
Cây số “không” thành cột mốc biên cương!
 
Sáu trăm năm - ơi mái đình Trà Cổ!
Nét uy nghiêm như khẳng định chủ quyền.
Chùa Nam Thọ nổi danh vùng Đông Bắc
Tiếng chuông ngân thỏa ước hẹn, lời nguyền!
 
Cho lòng ta dập dềnh bao lớp sóng
Thuyền bè tre, bè gỗ cũng bềnh bồng.
Ngư dân biển gọi về mùa tôm cá
Như ăn đời ở kiếp giữa mênh mông!
 
Cho lòng ta rình rang cùng Trà Cổ
Ngắm bình minh lai láng ráng chiều tà.
Gió Sa Vĩ thổi trong hồn người Việt
Rừng phi lao che chắn lúc phong ba!
 
Biển Trà Cổ cứ xuôi chèo mát mái
Mãi muôn đời với Móng Cái Quảng Ninh.
Ôi Cồn Mang đa mang cùng Mũi Ngọc
Mở vòng tay cho đất nước yên bình!
 

Phường Trà Cổ, TP. Móng Cái, Quảng Ninh
Ngày 01/06/2018
Phạm Cao Phong


 

TRÊN DÒNG SÔNG VÀM CỎ ĐÔNG
 
Lướt trên dòng sông ngập tràn nắng gió
Vàm Cỏ Đông đây! Ơi Vàm Cỏ Đông!
Ngút ngát đôi bờ biếc xanh dừa nước
Lục bình trôi hoa tím - sóng bềnh bồng!
 
Cho thỏa lòng bao ngày ta khao khát
Năm mươi năm rồi nay mới gặp nhau.
Cho thỏa tình bao đêm em mong đợi
Vàm Cỏ Đông! Tình đất cũng nhiệm màu!
 
Ơi những miệt vườn thơm mùa trái chín!
Những cánh đồng hào phóng lúa đầy bông.
Ta thả hồn cuốn theo dòng xanh mát
Chợt nhớ con nước đỏ tận sông Hồng.
 
Ta cảm phục những người khai mở đất
Đánh thức một vùng châu thổ tiềm năng
Những kênh rạch dọc ngang như gắn kết
Đất quê hương tạo lập thế cân bằng!
 
Ơi Bến Lức - Long An - Kênh Rạch Nổ!
Bao thân thương hồn hậu nhớ trong đời.
Vàm Cỏ Đông hẹn hò ngày tái ngộ
Mối tình nào còn để ngỏ, Người ơi?
 

Sông Vàm Cỏ Đông, Long An
10h30′ ngày 22/02/2017
TP. Hồ Chí Minh, 23h30′ ngày 26/02/2017
Phạm Cao Phong
(Uỷ viên BCH - Hội VHNT Trường Sơn)

 
tin tức liên quan