"Nhẹ nhàng tháng giêng" - Thơ: Minh Phú

Ngày đăng: 06:20 13/02/2023 Lượt xem: 82
NHẸ NHÀNG THÁNG GIÊNG
 
Tháng giêng thèm chút nắng non
Hong khô mấy vũng nước dồn mưa bui
Khỏi buồn ướt cánh hoa rơi
Để người lữ khách thấy rồi quay đi.
 
Tháng giêng cô gái đương thì
Đông hao hao nhớ, xuân nhi nhí chồi
Đuôi gà vừa vặn buông xuôi
Hội làng khe khẽ nụ cười trao duyên.
 
Tháng giêng trời đất bình yên
Cái gì cũng nhẹ nhàng lên bắt đầu
Để người ta nắm tay nhau
Đến, đi bịn rịn chia sầu nhân vui.
 
Tháng giêng người có nhớ tui
Hẹn người năm tới mưa bui hội làng
Đừng buồn thương cái mênh mang
Để mùa xuân đến muộn màng tôi mong.
 
Thang giêng có kẻ sang sông
Trầu têm cánh phượng theo chồng bỏ quê
Tầu mo bỏ lại sau hè
Để người phu thủa kéo xe đứng nhìn.
 
Tháng giêng còn chút lòng tin
Tôi đem đặt cược với duyên Thị Mầu
Chẳng tìm uyên bác thâm sâu
Cứ cho, cho hết cho nhau thật lòng !

 

Hải Phòng 11/02/2023
Minh Phú
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan