Vẫn hoài niệm, vẫn lạc quan… - Chùm thơ hướng về ngày tình yêu của Nguyễn minh Cử

Ngày đăng: 05:52 14/02/2023 Lượt xem: 191
Vẫn hoài niệm, vẫn lạc quan…
Chùm thơ hướng ngày tình yêu của Nguyễn minh Cử

 
 
TÌNH YÊU
( Thơ vui ngày tình yêu 14/2 )
 
... Mơ màng trong giấc chiêm bao
" Em ơi uống thuốc , dậy nào cố lên .."
Tiếng nghe ấm áp dịu êm
Phu thê nặng nghĩa , tình thâm mặn mà.
Tuổi cao nhan sắc phôi pha
Sức khoẻ xuống cấp còn là duyên thơ ...
Thương nhiều chất chứa giấc mơ ...
Tình yêu mãi mãi ...Tình thơ đong đầy.
 

NHỚ LỜI XA XƯA
 
Bên ấm trà mạn Thái Nguyên
Mùi thơm, chat, đắng… ngọt mềm bờ môi
Đường dài gần hết cuộc đời
Tình yêu đầy ắp, nụ cười còn mơ…
Những gì ao ước ngày xưa
Giờ dần hiện hữu, “sớm – trưa” đến rồi
Tuổi cao nhớ nhất một thời
Nhâm nhi chén nước nhớ thời xa xưa

 

NHỚ BẠN
 
Tiết xuân ấm áp , ẩm , nồm
Cây đâm nhiều lộc , lá vờn gió Xuân .
Nhớ xưa : người cứ bâng khuâng ...
Bốn mùa thay đổi , xoay vần hết năm ...
Thương bạn nằm chốn xa xăm ...
Tuổi đôi mươi mãi ... mầu xanh núi đồi ...
Đời người như sóng Biển khơi
Vào bờ tan hết ... đầy vơi vui buồn ...
 

MONG, MUỐN
 
Ngày xưa 49 đã khao Làng ...
50 lên Lão thật là sang
Tuổi ấy bây giờ đang phát sáng
Thanh niên không theo kịp " già làng"...
Thấm thoát thoi đưa tuổi 75
Vất vả khó khăn chẳng lăn tăn
Mong : thấy bình minh vào sáng sớm
Muốn : ngắm Trăng thanh những ngày rằm
 

Trung tá Nguyễn minh Cử
Trưởng Ban LL Nữ CSTS quận Cầu Giấy, HN
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan