Thơ hướng về ngày QTPN 8-3 của Nguyễn Hữu Quý

Ngày đăng: 04:42 08/03/2023 Lượt xem: 115

 
Thơ hướng về ngày QTPN 8-3 của Nguyễn Hữu Quý
 
VỚI EM
(Nhân ngày 8-3)
 
Không em thế giới về đâu
dẫu ngày xưa đã đớn đau nàng Kiều
nửa nhân loại được phiêu diêu
cũng nhờ một nửa mỹ miều giai nhân!
 
Từ bầu trời đến góc sân
vắng em gió cũng bần thần biếng bay
ta về hạ cánh chân mày
không duyên dáng ấy thơ hay làm gì!
 
Em sinh ra đã nhu mì
cỏ xanh cũng được thầm thì chiếu đêm
bỗng dưng có cái bắt đền
nửa sương, nửa ánh trăng viền lưng ong
 
Một ngày mà hoá mênh mông
chẳng cần nên phượng, thành rồng làm chi
ta về đây oẳn tù tì
tháng ba ngày tám cái gì cũng hay...
 
Ra cái gì, ra cái tay
cầm vào thì ấm cả ngày lẫn đêm
ra cái gì, ra dịu êm
ôm vào thì thấy vô biên nồng nàn
 
Bỗng nhiên mình thấy huy hoàng
hoa tươi đem tặng dung nhan hoàn cầu
có em thế giới nhiệm màu
ta tin như thế từ lâu lắm rồi.
 
Tháng ba ngày tám em ơi!
 
 


ÁO DÀI ƠI!
 
Vạt che núi, vạt trải sông
nửa mây, nửa sóng mà không xa vời
áo dài là áo dài ơi
muôn năm vẫn cứ tân thời quê hương!
 
Níu lòng nhớ nhớ, thương thương
cớ sao ngọn gió lại vương mỏng mềm
bay phương nào cũng dịu êm
nên chi nhật nguyệt đậu trên áo dài.
 
Tôi tìm trong những khuyết phai
lâng lâng lời lụa ru ai mịn màng
này duyên phố, này dáng làng
áo dài em mặc mơ màng theo nhau
 
Cứ như là sắp qua cầu
cứ như xuống bến ngồi câu mây chiều
cứ như trúc đến độ yêu
cứ như mưa cũng biết điều buông qua...
 
Thì nào, xin nhé diết da
áo em hai vạt trải ra anh nằm (*)
biết ơn non nước ngàn năm
sinh em, sinh cả nong tằm ca dao.
 
Thì nào, xin nhé xôn xao
bình yên sau thuở binh đao, bão bùng
đôi tà áo mấy rưng rưng
bao nhiêu dũng sĩ, anh hùng muốn theo!
 
Thì nào, xin nhé trong veo
vạt sông ấy bóng trăng neo bao giờ
kìa em, áo cũng đôi bờ
dáng xuân dào dạt anh chờ quá giang...
 

Nguyễn Hữu Quý
Phó Chủ tịch Hội VHNT Trường Sơn

--------------------------------------------
(*) Ca dao: Thương anh da diết diết da/ Áo em hai vạt trải ra anh nằm.
 
tin tức liên quan