Xuân và Xuân - Thơ Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 09:20 18/03/2023 Lượt xem: 78
Xuân và Xuân - Thơ Nguyễn Tất Đình Vân

XUÂN
Chiến tranh ngày mỗi xa dần
Mãi còn đau đáu toàn dân nước nhà
Hoà bình non nước cờ hoa
Vui mừng hạnh phúc nhà nhà xuân xuân.
 

NGÀY XUÂN
Chim ca vượn hót núi rừng
Ngày xuân hát hội tưng bừng xóm thôn
Dòng sông con sóng nhớ nguồn
Ghi công Tổ Quốc nhớ muôn đời đời.
 
 
ĐÊM XUÂN
Đêm xuân canh hát ngân nga
Tưng bừng non nước bài ca quê mình
 Cờ hoa rực rỡ lung linh
 Môi cười tươi thắm nghĩa tình nước non.
 

XUÂN VỀ
Xuân về chở nắng vàng tươi
Non sông gấm vóc hoa ngời sắc hương
Hồn quê muôn thuở yêu thương
Nhà nhà hạnh phúc phố phường tương lai.
 

XUÂN SANG
Bướm bay đậu cánh cúc vàng
Nắng hương trải lụa  bản làng xuân sang
Dân ca ngày hội vang vang
Ô đen nón thúng thiếp chàng " Còn Duyên" .
 

XUÂN ĐẾN
Tưng bừng xuân đến quê hương
Đất trời tươi thắm xóm phường cờ hoa
Đào mai khoe sắc nhà nhà
Lời ca kim cổ quê ta yên bình.
 

XUÂN ĐI
Mang theo hương nắng xuân đi
Để lại hoa lá xanh rì núi sông
Tháng ngày dâng nỗi chờ mong
Xuân về theo bước quay vòng thời gian.
 

XUÂN EM
Xuân em bướm đậu tóc thề
Nắng hương nhuộm má đồng quê sớm chiều
Môi hồng tươi thắm mầu yêu
Lúng la lúng liếng diễm kiều hội quê.
 

XUÂN ANH
Xuân anh nghe hát " Còn Duyên"
Quai thao lúng liếng con thuyền lênh đênh
Trông vời lưng núi thác ghềnh
Tìm em muôn nỗi chông chênh đoạn trường.


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan