“Quê Hương” – Thơ: Vũ Hồng Thái

Ngày đăng: 10:45 23/03/2023 Lượt xem: 91
QUÊ HƯƠNG
(Kính tặng thôn Bích Du, xã Thái Thượng,
THái Thụy, Thái Bình)

 
1. BÍCH DU
Bích Du tường thành biển Đông
Trời xanh ước vọng non sông hòa bình
Bao thế hệ đã quên mình
Con người mảnh đất Anh hùng là đây.

2. HỒ
Ai lọc cho nước hồ trong
Như gương soi tỏ bóng hồng - tháp chuông
Nhà quê chẳng kém phố phường
Em bơi nay, để mai đường đua xanh.

3. CHUÔNG
Chuông ngân cầu nguyện hòa bình
Nhà nhà hạnh phúc an lành đời vui
Chuông ngân vang chữ: Đức - Tâm
Nhớ lời Phật dạy: tu thân hàng ngày.

4. ĐỢI
Người đi chống Mỹ phương xa
Quê nhà em đợi, về ta xây đời
Đợi cong đòn gánh hỏi trời
Cong liềm cắt lúa - đất ơi thấu tình.

5. ƠN
Bích Du - Bắc Cường - Bạch Đằng
Ba làng văn hóa - công bằng là đây
Lương giáo đoàn kết dựng xây
Nông thôn hạnh phúc ơn này khắc ghi.

6. THỊ
Thị khôn mọc ở bên đàng
Thị ngoan trăm họ thiếp chàng đều yêu
Thị vàng cho nắng thu vàng
Thị thơm nhờ đất của làng mà thơm.

 

Vũ Hồng Thái
Chủ tịch Hội TS tỉnh Thái Bình
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
ĐT: 0913.291.342


tin tức liên quan