Thơ Nguyễn đô Lương

Ngày đăng: 09:26 06/04/2023 Lượt xem: 261
Thơ Nguyễn đô Lương
 
THÁNG BA ƠI...
 
  Mưa rào gọi sấm tháng ba
Lúa chiêm con gái đồng nhà ngát hương
  Măng Vầu hai nắng một sương
Thì thầm đánh thức sườn nương ven đồi
  Gọi nhau như bảo : sấm rồi
Đua chen đội đất, sánh đôi vươn mình
                         ***
  Đàn Ong thả sức bạn tình
Tấu chung bản nhạc lung linh say nồng
  Nhuỵ hoa Vải, Nhãn trắng hồng
Tinh khôi mật ngọt hương đồng vườn quê ...
 
  Nghe mà sao cứ mẩn mê
Tháng ba ơi! thấm vị quê nao lòng
                                   
                                        

VỜI VỢI SÔNG QUÊ
 
Sông xưa, đò đỗ bến xưa
Tình sông với bến… như vừa đấy thôi
Tháng năm… bên lở bên bồi
Sông quê vời vợi… cả đời xốn xang


Ngày 22/3/2023
Nguyễn Đô Lương
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan