Thơ Nguyễn Bá Thuyết

Ngày đăng: 09:49 06/04/2023 Lượt xem: 102
Thơ Nguyễn Bá Thuyết

GIẤU
 
Buồn thương em giấu vào đêm
Cho đêm không thể êm đềm mà trôi
Sầu riêng em giấu đâu rồi
Giấu vào con nắng cho trời chói chang
 
Đêm về giấu tiếng thở than
Quyện vào trong gió cung đàn du dương
Lời chưa trao hết yêu thương
Thả trôi đến tận thiên đường xa xôi
 
Giấu đi nổi nhớ một thời
Dòng đời hối hả buông trôi mịt mùng
Lệ buồn giấu đáy biển đông
Cho im con sóng cho lòng bớt đau
 
Độc hành dưới ánh trăng sao
Tình yêu bé nhỏ giấu vào trái tim
Có thương thì cố mà tìm
Nụ cười em giấu vào em.. suốt đời!... 

Nguyễn Bá Thuyết
 
ĐÀN BÀ CŨ
 
Đàn bà đã cũ là ai
Là mẹ, là vợ mỗi ngày bên ta
Một thời thiếu nữ hồng hoa
Rồi phu nhân với quý bà lừng danh
 
Mượt mà duyên dáng hoàng anh
Thắm tươi thân thiện ngọt lành dễ thương
Một thời ta mãi vấn vương
Truyền cho sức mạnh gió sương đi về
 
Tinh hoa trời đất trăm quê
Chắt lọc tinh túy đơm về hương hoa
Tháng năm ai chẳng hóa già
Đàn bà là vợ, mẹ mẹ ta suốt đời
 
Bao dung trao ánh mắt cười
Vỗ về ta lúc đất trời bão giông
Đà bà cũ chẳng thay lòng
Thương yêu giữ mãi tấm lòng sắt son
 

Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
ĐT:0944258548


tin tức liên quan