Thơ Nguyễn Tất Đình Vân (07-4)

Ngày đăng: 07:29 07/04/2023 Lượt xem: 140
Thơ Nguyễn Tất Đình Vân

ÁNH NHÌN ĐÔI MẮT
 
Hai trăm tên gọi cho đèo*
Nằm trên lưng núi vòng vèo đường qua
Bom rền... đường vẫn " nở hoa "
Tiếng cười tươi rói em ra san đường
 
Ở đây đồng đội yêu thương
Miếng ăn ngụm nước cũng nhường nhịn nhau
Xe bom kính vỡ vênh đầu
Vượt qua em vẫy ... hẹn nhau ngày về
 
Đỉnh đèo có bóng trăng quê
Khỏa thân tắm suối bộn bề sóng reo
Tôi qua em mãi nhìn theo
Ánh nhìn đôi mắt ấm chiều... mãi nay ...
-------------------------------------------------------------

( * đèo 200 ở binh trạm 37 f470  đoàn 559 )

 
THÀNH KỶ NIỆM
 
Mấy chục năm trời chưa thăm lại Trường Sơn
Chắc núi rừng giờ đang xanh lắm ?
Tôi vẫn nhớ núi rừng xa xưa thẳm
Người ở... Người về ... Con suối rưng rưng
 
Còn nhớ nắng mưa, bom dội núi rừng
Giặc còn thả Đi Ô Xin  , pháo sáng
Những lái xe bám đường nhìn thẳng
Gặp phá bom , san núi , vá đường
 
Tôi không quên cô lính đồng hương
Rất dịu hiền Quân y " Từ Mẫu "
Lại xông pha chiến đấu kiên cường
Thương  bệnh binh rất mực yêu thương
 
Sau hòa bình đã mở rộng đường
Bản mường bám dọc cùng nương rẫy
Chiến hào xưa xanh tốt cỏ cây
Trường Sơn nay đã thành kỷ niệm ...


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan