Thơ Hoàng Đắc Mưu

Ngày đăng: 03:53 08/04/2023 Lượt xem: 82
Thơ Hoàng Đắc Mưu

CÓ MỘT KHÔNG HAI
 
Hỏi có nơi đâu trên thế giới này
Có đường Trường Sơn
Đường chiến đấu suốt sáu nghìn ngày không nghỉ
Ngày ngày đêm đêm bom đạn Mỹ
Chất độc da cam hủy diệt bạo tàn
Đường Trường Sơn vẫn thế trận vững vàng
Với năm chục dọc hai mươi mốt chục ngang
Dài gần hai nghìn cây số
Cùng với đường ống, đường sông
Đường thông tin, đường giao liên
Vượt qua đại ngàn Trường Sơn hiểm trở
Vượt qua tầng tầng khói lửa
Có một không hai ở thế kỷ hai mươi
Đường Trường Sơn mở ra từ trái tim người
Việt Nam Hồ Chí Minh vĩ đại
Đường trường sơn là nhân phẩm lương tâm lẽ phải...
Độc lập – Tự do của nhân loại bạn đời ơi./.

Ngày 19/5/2019  

 
HÀNH QUÂN TRÊN ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN
 
Tôi đã hành quân trên đường Trường Sơn
Vai ba lô bình nước túi cơm
Bao gạo súng trường chân dép lốp
Bom đạn Mỹ đuổi sau chặn trước
Chất độc da cam thui chụi lá rừng
Chúng tôi đi theo tiếng gọi trái tim mình
Theo gương sáng các anh hùng hào kiệt
Và truyền thống bốn nghìn năm nước Việt
Chống giặc ngoại xâm gìn giữ nước nhà
Gió trên đầu giai điệu ngân nga
Dưới chân suối rừng gieo khúc nhạc
Chúng tôi dương cao cờ quyết thắng Đảng trao
 Và lời thiết tha của Bác
Giải phóng Miền Nam thống nhất nước nhà
 Mọi hiểm nguy gian khổ vượt qua
 Nhìn thẳng hướng quân thù sốc tới
Quyết chiến đấu quyết giành thắng lợi
Cả Việt Nam mong đợi bạn đời ơi./.

Ngày 10/01/2023

Hoàng Đắc Mưu
Chủ tịch hội Trường Sơn huyện Gia Bình – Bắc Ninh
Hội viên Hội VHTS



tin tức liên quan