Thơ Phạm Cao Phong/

Ngày đăng: 09:31 10/04/2023 Lượt xem: 94
Thơ Phạm Cao Phong

VỚI BA TRI YÊU DẤU
(Kính tặng nhân dân huyện Ba Tri)
 
“Đây: huyện Ba Tri kính chào quý khách!”
Lời mời nghe chân thực quá đi thôi.
Lộ 26 nắng về tròn sỏi đỏ,
Tôi gặp em đem dừa ra hong phơi.
 
Cánh đồng lúa mở hút tầm con mắt
Cò trắng bay nét chấm phá giữa trời.
Kênh mới đào, trẻ con đùa giỡn nước
Xanh những bờ cây so đũa sóng đôi.
 
Hãy tạm lắng quên những gì mất mát
Bao nỗi lo toan vất vả tháng ngày.
Tôi ngây ngất vị nồng say của lúa
Ly rượu tràn hơi lửa nóng chuyền tay.
 
Với Ba Tri biết lòng không giấu nổi
Giọt nước mắt rơi thấm mộ cụ Đồ.
Nơi “sự đời thà khuất đôi trong mắt”*
Nghĩa nhân tình nẩy lộc giữa cằn khô.
 
Với Ba Tri nặng lòng yêu sông nước
Ơi dòng Ba Lai! Ơi sóng Hàm Luông!
Say tiếng hát của người đi mở đất
Ngực căng đầy nắng gió biển Đông.
 
Ơi Ba Tri giữa đất trời hào phóng!
Cuộc sống con người khởi sắc, đơm hoa!
Gặp đất sau mưa, bao điều xúc động
Tự lòng mình cảm nhận đến sâu xa!
 
Ngày về với UBND Huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
Chủ nhật một chiều mưa 26/5/1985

Phạm Cao Phong
----------------------------------------------
*Thơ cụ Nguyễn Đình Chiểu
 

NHỮNG RẶNG TRÂM BẦU
 
Một chiều Ba Tri tôi đứng ngắm
Những rặng trâm bầu xanh mến thương.
Những bờ kênh nắng còn ánh đậm
Mờ sương giăng trải khắp cánh đồng.
 
Những rặng trâm bầu xanh bát ngát
Xanh vào câu hát, chắt vào tim.
Bao năm trường thuỷ chung son sắt
Đời không chết lặng giữa im lìm.
 
Một chiều Ba Tri tôi đứng ngắm,
Rặng trâm bầu xanh trong mắt em.
Qua lửa đạn duyên bền chỉ thắm
Thổn thức người đi những nỗi niềm!
 

Kỷ niệm ngày về thăm huyện Ba Tri
Tỉnh Bến Tre Ngày 27/5/1985
Phạm Cao Phong
(Uỷ viên BCH - Hội VHNT Trường Sơn)


tin tức liên quan