Thơ Phạm Cao Phong, TP Hồ Chí Minh.

Ngày đăng: 09:49 17/04/2023 Lượt xem: 106

Thơ Phạm Cao Phong

CÓ MỘT CON ĐƯỜNG

Có một con đường mang tên Hạnh Phúc (*)
50 năm rồi, thổn thức tâm can!
Khai thông Hà Giang- Đồng Văn- Mèo Vạc
Cổng trời nghiêng Quản Bạ cuốn mây ngàn!
 
Một con đường mệnh danh kỳ vĩ nhất
Chạy băng qua những đỉnh núi tai mèo.
Treo lơ lửng trên vực sâu hun hút
Mã Pì Lèng ngửa mặt, mắt dõi theo!
 
Một con đường tạc vào lòng dũng cảm
Hơn hai ngàn ngày bền bỉ gian lao.
Khi thiếu nước, khi đói ăn, thiếu mặc
Sốt rét rừng... vẫn chiếm lĩnh độ cao!
 
Đẹp những tên người khắc trên đá xám
Khi tuổi đời tròn mười tám, đôi mươi.
Sống trên đá, chết cũng vùi trong đá
Vì Hà Giang - dâng hiến trọn cuộc đời!

Hà Giang, Ngày 21/3/2015
---------------------------------------
 (*) Con đường Hạnh Phúc khởi công ngày 10/9/1959, (hoàn thành ngày 15/3/1965)
 
VỀ MIỀN TÂY NAM BỘ
“Dù đi bốn biển năm châu
Xa rồi mới hiểu lòng đau ...”
(Lời dân ca Nam Bộ)

 
Nào ta về miền Tây đi em!
Cùng chèo ghe qua sông dài, rạch nhỏ.
Trời cứ nắng hanh vàng, miên man gió
Cây sóng đôi như mách bảo đưa đường!
 
Nào ta về miền Tây yêu thương!
Cùng đi giữa miệt vườn xanh bình thản.
Mùa trái chín ăn hoài không biết chán
Mát ruột gan cùng nhau uống nước dừa!
 
Về miền Tây lặn lội kỷ niệm xưa
Ta rủ nhau đi tát mương bắt cá.
Em mặc bộ bà ba tươi tắn quá
Mặt lấm lem bùn đất, tủm tỉm cười!
 
Về miền Tây cùng khuây khỏa đùa chơi
Cùng ăn kẹo dừa, bánh xèo, bánh tráng.
Cùng ngồi uống ly trà lài mỗi sáng
Nghe đờn ca tài tử thấu mê hồn!
 
Về miền Tây khi bóng chiều hoàng hôn
Đêm ngon giấc trong nhà tranh vách đất.
Để tận hưởng cảm giác là có thật
Nơi miền quê thôn dã đậm sắc màu!
 
Về miền Tây thơm thảo của lòng nhau
Để minh chứng tình yêu là bất biến.
Để nhận mặt dòng sông ra gặp biển
Đất quê lành xanh mãi Cửu Long Giang!
 

Xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
Ngày 02/11/2017
Phạm Cao Phong
(Uỷ viên BCH - Hội VHNT Trường Sơn)

 
tin tức liên quan