"Thương bạn" - Thơ: Nguyễn Hữu Quý

Ngày đăng: 06:40 19/04/2023 Lượt xem: 86

THƯƠNG BẠN
 
Giá như bạn được trở về
Với ngôi làng nhỏ nằm kề biển Đông
Chúng mình ngồi cạnh cửa sông
Lặng im cũng được, mênh mông nói rồi...
 
Mây thay những cánh buồm trôi
Ta đem xếp lại xa xôi con thuyền
Mạn này nhớ, mạn này quên
Chở đầy khúc khích cái duyên học trò.
 
Giá như áo chẳng hoá tro
Để tôi gặp lại chít co một thời
Chẳng còn đạn xé, bom rơi
Có bao "chàng rể" trông vời nàng dâu.
 
Giá như bạn chẳng rừng sâu
Mưa nguồn chớp núi còn đau đến giờ
Cái tên khắc đá thẫn thờ
Sao xa thăm thẳm đôi bờ vai quen.
 
Tôi về thắp lại ngọn đèn
Cuối sông, đầu biển mắt đen láy nhìn
Chong chong cát trắng quê mình
Nhú hoa vừa mới sơ sinh nồm chiều...

 

Nguyễn Hữu Quý
Phó CT Hội VHNT Trường Sơn


 
tin tức liên quan