"Mong" - Thơ: Trịnh Oanh Lan

Ngày đăng: 05:06 04/05/2023 Lượt xem: 128
MONG
 
Vạt nắng rơi trên cỏ
Ai đưa chiều sang ngang
Bóng xế nghiêng trước ngõ
Tình xưa phận nhỡ nhàng.
 
Ngày ấy anh nhập ngũ
Em chờ đợi hắt hiu
Những lá thư không gửi
Chứa chan một tình yêu.
 
Đi B* ngày xa lắc
Giông tố nào bình yên
Kẻ trong Nam người Bắc
Luôn giữ trọn niềm tin.
 
Cuộc sống đầy gian khổ
Mỏng manh như hạt sương
Đường tiến vào thành phố
Khói súng và máu xương.
 
Sắp đến ngày chiến thắng
Anh ngã xuống chiến trường
Bốn tám mùa hoa phượng
Vẫn chưa lành vết thương...
 

Trịnh Oanh Lan
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

------------------------------------------------------
* Chiến trường Miền Nam thời kháng chiến chống Mỹ.

tin tức liên quan