“ Đọc thơ Chính uỷ Đặng Tính” – TG: Thân Đức Chính

Ngày đăng: 07:00 15/05/2023 Lượt xem: 66
 

       Tôi thật sự xúc động khi lần ấy sắp đến kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019). Tôi nhận được món quà (một tập thơ của chính uỷ Đặng Tính) do chị Đặng Phương con gái của nguyên Chính uỷ bộ đội Trường Sơn - Đại tá Đặng Tính gửi tặng . 100 bài thơ chọn lọc của Chính uỷ viết về đồng đội và những bài thơ đồng đội viết về ông, (trong đó có một bài thơ của tôi viết về ông), và còn có cả thơ của con ông viết về ông… Đọc những bài thơ của ông như lại hiện về trong tôi một Chính uỷ Đặng Tính với những dấu chân của một thời khói lửa, ông một con người thật sự sống vì Tổ Quốc. Những bài thơ của ông mộc mạc chân thành như cuộc đời ông vậy, thơ ông là nguồn động viên làm tăng thêm sự quyết tâm và ý chí kiên cường của những người lính Trường Sơn thuở ấy, những bài thơ viết từ trong huyền thoại của ông với chiến sĩ của mình như cứ xích mãi gần nhau và thân thiện đến diệu kỳ. Ông đã hy sinh trong một chuyến đi kiểm tra và giao nhiệm vụ cho các Sư đoàn đang làm nhiệm vụ tại khu vực hạ Lào. Chính uỷ Đặng Tính, Anh hùng lực lượng vũ trang Đặng Tính đã hy sinh ngày 4 /4/1973 nhưng những bài thơ của ông cũng như tên ông vẫn sống mãi trong trái tim của những người lính chúng tôi thuở nào ...

 

ĐỌC THƠ CHÍNH UỶ ĐẶNG TÍNH
 
Tôi đọc thơ ông, thơ người Chính uỷ
Đỉnh Trường Sơn đi mãi không về
Đặng Tính ơi những câu chữ đam mê
Với lời thơ nơi điệp trùng khói lửa
 
Tình cán binh một thời còn chan chứa
Đỉnh Trường Sơn thuở ấy vẫn còn đây
Như bừng lên sống lại những tháng ngày
Trong khói lửa từng đoàn xe vào tuyến
 
Dải Trường Sơn như còn đang rung chuyển
Trong tiếng bom chúng ném xuống con đường
Những bài thơ vương khói lửa chiến trường
Tình đồng đội ấm trong từng câu chữ
 
Trăm bài thơ, một trăm lời nhắn nhủ
Nhớ quê hương, thương chiến sĩ của mình
Những câu thơ in dấu cuộc chiến chinh
Khi liên Khu ba, lúc trên cánh én
 
Vần thơ anh trải dài đường kháng chiến
Gian khổ một thời, trên đỉnh Trường Sơn
Như con dao pha chí dũng không sờn
Đời Chính uỷ gắn liền nơi trận mạc
 
Năm ba tuổi một nhân tài uyên bác
Văn võ song toàn tình cảm bao la
Ông như người anh, người chú người cha
Của chiến sĩ đỉnh Trường Sơn thuở ấy
 
Ông hy sinh nhưng thơ ông còn đấy
Đỉnh Bô lô Ven đi mãi không về
Tiếc thương ông những người lính xin thề
Quyết chiến đấu, trả thù cho Chính uỷ
 
Nay đọc thơ ông, thơ người đồng chí
Như vẫn còn đây Chính uỷ năm nào
Nhớ thương ông giọt nước mắt lại trào
Cả cuộc đời, ông dành cho Tổ Quốc
 
Cả cuộc đời, ông sống vì đất nước
Ông nằm đây, trên đỉnh dãy Trường Sơn
Ông hy sinh mà chí quyết không sờn
Ông còn mãi ở trong lòng Tổ Quốc
 
Đọc thơ ông mà thấy như vẫn được
Đang cùng ông sống giữa chiến trường
Đỉnh trường sơn còn đó, những con đường
Vẫn còn đó, trong thơ ông mãi mãi....
 

Thân Đức Chính (Tây Ninh)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


 
tin tức liên quan