"Mãi đi tìm" - Thơ: Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 07:08 17/05/2023 Lượt xem: 67

MÃI ĐI TÌM
 
Ngày gặp em trên Trường Sơn lộng gió
Chiều mùa khô xào xạc lá khộp rơi
Xe chạy qua, mù trời bụi đỏ
Che khuất dáng em bé nhỏ cuối con đường
 
Ngày đầu ở Trường Sơn giữa muôn vàn cây cỏ
Em đi cứu đường dưới làn bom toạ độ
Dáng bé nhỏ, gió thổi cứ liêu siêu
Cứ nhấp nhô, dưới khói bom mờ tỏ
Làm anh lo, sao lại nhớ suốt đời
 
Ngồi trong hầm ngạt trong hơi thở
Khi bom rơi, tim như muốn rụng rời
Không biết em đâu, đôi mắt tìm điên đảo
Khi bom tan, em luống cuống hiện ra 
 
Quần áo lấm lem, bụi đỏ chiến trường
Dưới suối tóc đen hiện ra đôi mắt
Thảng thốt yêu thương, hoảng hốt nụ cười
Để anh nhớ, suốt đời trăn trở
 
Thế rồi hai đứa phải chia tay
Ngày xa nhau vội vã, bùi ngùi
Dòng địa chỉ trao nhau viết vội
Ba lô bị cháy, tan thành mây khói...
 
Ngày trở về không biết hỏi vào đâu ?
Hai tay trắng, học hành giang dở
Đâu dám tìm em, nghề nghiệp lông bông
Đêm thao thức, Trường Sơn xào xạc gió
Cứ thổi vu vơ, sao trống vắng cõi lòng
 
Thời gian trôi qua những ngày sóng gió
Đến bây giờ đã công toại, danh thành
Sao cứ nhớ rừng Trường Sơn năm ấy
Mãi tìm em, trong bát ngát hương rừng...

Tháng 4/2023
Phan Vĩnh Điển
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan