"Biển và em" - Thơ: Kim Hương

Ngày đăng: 11:26 17/05/2023 Lượt xem: 73

BIỂN VÀ EM
 
Nụ cười tươi rạng rỡ
Mong trở lại thanh xuân
Gói những điều dang dở
Cất sâu đáy dương trần
 
Biển muôn đời vẫn thế
Sóng mải miết hôn bờ
Mặc nổi chìm dâu bể
Vẫn ngọt ngào như mơ
 
Niềm vui trong cuộc sống
Thời gian xoá muộn phiền
Tình đời luôn sâu rộng
Tìm về chốn bình yên
 
Bàn chân trần trên cát
Biển hát khúc mê say
Vẫn không vơi dào dạt
Yêu thương mãi đong đầy
 
Trái tim yêu cùng kiệt
Trao trọn hết cho người
Ngọt ngào và da diết
Hạnh phúc những nụ cười
 
Thả hồn cùng sóng biển
Ngắm trời xanh thật hiền
Nối vòng tay thân thiện
Cảm giác thật bình yên.



16-5-2023.
Kim Hương
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


 
tin tức liên quan